Nhọc nhằn trẻ tị nạn Syria
(Cadn.com.vn) - Khi cuộc chiến tại Syria ngày càng căng thẳng, nhiều trẻ em tị nạn của quốc gia Trung Đông chạy trốn đến các quốc gia láng giềng, nhất là Lebanon, đang phải hằng ngày lao động vất vả để tồn tại.
Lao động trên các cánh đồng
Các cô cậu bé Syria đứng bên đường ngay sau khi mặt trời vừa ló dạng. Tại một khu lều trại rách rưới ở thung lũng Bekaa, trong cái lạnh buổi sớm, các em không chờ xe buýt đến trường mà đang chờ xe tải đến để đến các cánh đồng làm việc.
Trên mảnh đất màu mỡ ở miền đông Lebanon, trẻ em tị nạn Syria đang làm công việc của người lớn. “Đó là một hiện tượng đáng lo ngại, số lượng tăng lên từng ngày”, Giám đốc Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại khu vực Maria Calivis, cho biết. Trên các đường phố ở thủ đô Beirut, trẻ em tị nạn đang bán nữ trang hoặc đánh giày để kiếm tiền giúp gia đình. Nhưng lao động trẻ em có tổ chức là một vấn đề mới và đáng lo ngại, chứng tỏ cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.
Lao động trẻ em làm việc tại các cánh đồng dưới sự quản lý của những người trung gian. Họ quản lý lao động trên trang trại, quát tháo để các lao động nhí tập trung làm việc. Trên các cánh đồng khác, trẻ em đang thu hoạch nho hoặc khoai tây, công việc thậm chí còn khó khăn và nguy hiểm hơn. Những đứa trẻ bị dao cắt và tỏ ra sợ hãi trước những chiếc máy gặt đập liên hợp khổng lồ.
“Tình hình ngày càng xấu đi”, Tarek Mazloum của tổ chức từ thiện Lebanon cho biết trong khi nhìn những đứa trẻ đang vật lộn với những giỏ bí xanh khổng lồ. “Mỗi gia đình có 7-8 trẻ em làm việc tại đây, từ lúc chúng chỉ mới 3-4 tuổi”, ông cho biết.
![]() |
Những chiếc xe tải chở trẻ em tị nạn Syria đến làm việc trên các cánh đồng. Ảnh: BBC |
Học để quên đi nỗi đau
“Tất cả chúng ta phải tìm ra một giải pháp. Trẻ em phải được đến trường và không phải làm việc”, bà Calivis cho biết. Nhưng khi các trường công lập của Lebanon đón học sinh nhân dịp năm học mới, họ không thể nhận số trẻ em Syria tị nạn vào học vì không đủ chỗ.
Theo các quan chức LHQ, hiện nay có khoảng 400.000 trẻ em Syria ở độ tuổi đi học nhưng chỉ có thêm 100.000 chỗ học. Trước tình trạng này, LHQ phối hợp với các cơ quan cứu trợ khác đưa ra một chiến dịch “Trở lại học tập” nhằm cung cấp giáo dục không chính thức để trẻ em tị nạn không bị bỏ rơi quá xa phía sau.
Tại thung lũng Bekaa, sau khi hoàn thành công việc trên các cánh đồng, các cô cậu bé quay về những căn lều tạm bợ dựng trên nền đất, và sắp xếp bàn ghế nhựa để học chữ. Các lớp học như thế này không chỉ giúp những đứa trẻ được cười đùa sau một ngày lao động vất vả mà còn giúp các gia đình quên đi quá khứ đau thương. “Cháu thích đi học. Ở Lebanon thì tốt hơn. Không có quả bom nào ở đây”, cô bé Rasha, 10 tuổi, nói.
Nhà ở cho trẻ tị nạn là các căn lều thô sơ được dựng từ vải bạt và các tấm biển quảng cáo. Đất được thuê từ những chủ đất Lebanon địa phương thông qua những lao động người Syria, những người sống trong khu định cư này nhiều năm. Không giống như Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon không được LHQ ủy quyền thành lập các trại tị nạn chính thức. Rasha hiện đang sống với 5 anh chị em và người mẹ góa Fatima của mình trong một chiếc lều màu xanh hình chữ nhật phía sau lớp học. Ở phía sau lều của họ, hai anh em họ mới đến đây đêm hôm trước. Điều này cho thấy, cộng đồng tị nạn tiếp tục tăng lên từng ngày, và số lao động trẻ em cũng sẽ tăng lên.
Các tổ chức phi chính phủ đang theo dõi để đảm bảo rằng trẻ em không bị bóc lột và không làm các công việc độc hại. Một giải pháp khác là kêu gọi viện trợ. Nhưng tại thời điểm khó khăn này, không nước nào muốn bỏ tiền ra. Và rồi, vẫn không thể có câu trả lời rõ ràng trong việc ngăn chặn lao động trẻ em.
An Bình
(Theo BBC)